Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
09/10/2010
Thiện Chí

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 24/07/2011

Sự hối lỗi muộn màng

SỰ HỐI LỖI MUỘN MÀNG


Trong Vườn Nhật Bản ( Jardin Japonais) của thành phố Toulouse (Pháp), ngay cổng vào, người ta dựng một pho tượng khá khiêm tốn của người phụ nữ da

đen, mình trần. Người vào vườn có thể bỏ qua ý nghĩa của nó nếu không chú ý đọc những hàng chữ khắc trên bia đá dưới chân tượng(xem ảnh). Phỏng dịch:


"Beauté nue et salie par 400 ans de l' esclavage"


“Vẻ đẹp hồn nhiên và đã bị hoen ố qua 400 năm dưới chế độ nô lệ”

A toutes les victimes de la traite européenne des Noirs

Xin gửi đến tất cả nạn nhân do buôn bán nô lệ của Âu châu,

Aux Africains et leurs Afro-descendants

Đến người Phi và con cháu của họ,

À ces hommes et femmes déportés

Đến những đàn ông, phụ nữ bị lùa đi man rợ,

A ces familles démembrées

Đến những gia đình phải đành tan vỡ,

A ces territoires dévidés

Đến những miền đất không còn người ở,

A cette histoire occultée,

Đến một dòng sử đen tối khôn dò,

A ces âmes sacrifiées

Đến những linh hồn bị hy sinh khốn khổ.

En souvenir du calvaire et de la deshumanisation de l' esclavage

Để ghi nhớ nỗi đau buồn và sự tước bỏ nhân vị của thời nô lệ.

Pour la Liberté et la Dignité

Vì Tự do và Nhân phẩm


                                                                                                                                      @@@

Người đọc những hàng chữ trên có cảm tưởng đây là sự hối lỗi muộn màng và càng làm ray rức khi biết rằng trên thế giới nạn buôn bán nô lệ, nạn bạo hành đày đọa con người hãy còn xãy ra ở nhiều khu vực.


Hiện nay, người ta tranh cải rất nhiều về con số người Phi Châu bị chở vượt biển trong các cuộc buôn bán nô lệ – ước lượng khoảng từ 10 triệu đến 28 triệu người.


Nhưng điều ai cũng nhìn nhận là mức độ dã man mà đàn ông, đàn bà, trẻ em bị bắt đem bán phải chịu đựng. Có đến 20°/° bị xiềng trên những tàu chở nô lệ đã chết trước khi đến nơi dự kiến.


Từ năm 1450 đến năm 1850, ít nhất 12 triệu người dân Phi Châu bị đưa đi xuyên qua Trung lộ ( Middle Passage) 1của Đại Tây Dương – phần lớn đến các thuộc địa ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ, và vùng West Indies ( các quần đảo phía Bắc Đại Tây Dương )


Đường Trung lộ (Middle Passage) bao gồm khối lượng hoạt động thương mại lớn do các nước Âu Châu mở ra .


Những thương gia Âu Châu từng xuất khẩu sản phẩm sang bờ Tây Phi Châu để đổi lấy nô lệ.


Người nô lệ sau đó đươc bán tại Mỹ Châu để mua lại các sản phẩm khác đem về bán tại Châu Âu.


Những người nô lệ bị nhốt dưới hầm tàu ( ảnh phát họa)

Nguồn:

http://www.google.com.vn/imgres?imgurl=http://americanabolitionist.liberalarts.iupui.edu/slave_deck.jpg

                                                                                                                             @@@

Chính vì bao nhiêu tệ nạn phi nhân bản hảy còn nhan nhản trên thế giới ngày nay, nên Đức Thượng Đế Chí Tôn mới khai Tam Kỳ Phổ Độ. Và chiếc chìa khóa để tự cứu và cứu độ nhân lọai mà Giáo lý Đại Đạo đem đến là PHỤC HỒI NHÂN BẢN:

“. . .Xã hội hiện thời chiến tranh tương tàn là thể hiện phần nào sự phủ mờ nhân tính và tách rời nhân bản. Đối diện cùng nhau, con người không rung động trước sự đau khổ của con người đối nghịch. Con người bị quay cuồng vào giữa cơn gió lốc với bản chất thiếu nhân bản. Con người mù và điếc trước mọi âm hướng của lương tâm và nhân bản. Con người say sưa trong cái cuồng bạo của bản năng, của tham vọng và đã đồng hóa con người chính danh với con người tối tăm tội lỗi đó. Chính vì vậy mà con người không thấy và nhận thức được để mở lối thoát ra, ngoại trừ nếu có những người ung dung nhìn vào và suy tư thì sự thế mới sáng tỏ, mới nhận chân được sự sụp đổ đang lần hồi vùi lấp con người và con người vào cát bụi trầm luân. Ngoài ra, các tổ chức giáo huấn đi ngoài tôn giáo cũng đã góp tay vào việc xô đẩy con người ra khỏi con người để tranh nhau đắm chìm tận hố sâu tội lỗi và tương diệt tương tàn.”2

Sứ mạng của những người con tin của Thượng Đế vẫn còn rất nặng nề chừng nào cộng nghiệp chúng sanh chưa trả hết và chừng nào tấm lòng nhân lọai chưa phát sinh chân lý cứu rổi thiên hạ.



TH.CH.

Toulouse, 29 - 9 - 2010







1Middle Passage: The part of the Atlantic Ocean between the West coast of Africa and the West Indies: the longest part of the journey formely made by slave ships


2Đức Lê Đại Tiên, Văn phòng Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam

Tý thời, 14 rạng 15-02 Canh Tuất (21-3-1970)
Thiện Chí



ĐINH VỊ CON NGƯỜI / Thiện Chí







Lý đạo là xuân / Thiện Chí

TANH MANG SONG TU / Thiện Chí

world cup Hòa Binh / Thiện Chí






NHAT KÝ ĐẦU NĂM / Thiện Chí

















NHAT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí

NHẬT KÝ CUỐI TUẦN / Thiện Chí




BẢN THỂ HỌC / Thiện Chí

CUỘC THÁCH ĐỐ / Thiện Chí






ƯỚC VỌNG VÀO XUÂN / Thiện Chí




















TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí





TIỀM LỰC SÂU THẲM / THiện Chí




















TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

























Dòng thiên ân / Thiện Chí

Suy ngẫm đầu Xuân / Thiện Chí












Minh Lý Đạo Khai / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí

Đức tin Cao Đài / Thiện Chí



Hãy tự biết mình / Thiện Chí





Ba Dấu Ấn ĐĐTKPĐ / Thiện Chí

Văn Hóa Đạo Đức / Thiện Chí

Chính Long Đức Trung / Thiện Chí





Khai Xuân Tiến Đức / Thiện Chí

Cơ đạo Kỳ Ba / Thiện Chí


Phục sinh / Thiện Chí

Sống tự nhiên / Thiện Chí


Tỳ Thổ / Thiện Chí






Thiên Nhãn / Thiện Chí

Nên Người chẳng phải dễ gì đâu,
Nên Phật Thánh Tiên lại khó cầu,
Biết sửa một ly là đắc quả,
Con ôi Diêu Điện Mẹ đang sầu.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Thiên Lý Đàn, 01-02 Mậu Thân, 27-01-1968

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây