Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Tâm sự của mùa Xuân Thời gian là dòng sông vĩnh cửu, nhưng nếu không có bốn mùa thì lấy ...
-
Đại Hội Tôn Giáo Thế Giới trong những thập niên gần đây được tổ chức khoảng năm năm một lần, ...
-
Đôi khi tôi tự hỏi: điều gì đã làm nên sự sống của tôi? Có phải do công cha nghĩa mẹ ...
-
Nam Thành Thánh Thất, Tuất thời, Mùng 1 tháng Giêng Canh Tuất (6-2-1970) (Bộ Phận Hiệp Thiên Đài Cơ Quan Phổ ...
-
Vào đêm lễ Phục Sinh năm nay, 07-4-2012, khi Đức Giáo hoàng Benedict XVI thắp cây nến đầu tiên tại ...
-
Những người tu theo Chánh Pháp Đại Đạo trong buổi Tam Kỳ cần ý thức sâu xa, đừng thiên đừng ...
-
THÁI hoà xuân khởi Phục[1] và Lâm, THƯỢNG trí[2] gieo trồng khắp cõi tâm; LÃO noãn non già theo đúng độ, QUÂN bình ...
-
Ấn tượng lịch sử của Lễ Hội Yến Diêu Trì đầu tiên Theo Sử Đạo, Đêm mồng 8 tháng 8 (25-9-1925), ...
-
Thánh tượng Thiên Nhãn của đạo Cao Đài hiện ra lần đầu cho người đệ tử đầu tiên thấy được ...
-
NGỌC MINH ĐÀI, Tuất thời Rằm tháng Giêng Kỷ Dậu (3/3/69) GIÁO TÔNG ĐẠI ĐẠO THÁI BẠCH KIM TINH, Bần Đạo ...
-
Trước Tết nguyên đán, mỗi độ đón chào Xuân mới chúng ta thường nhắc đến phong cách thưởng Xuân Cao ...
-
Dung Hòa /
. . . “Đã hơn hai lần, Tam Trấn Oai Nghiêm đã nói : mỗi phần tử cá nhân của ...
Thiện Chí
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 16/01/2018
“Cao Đài là Cao Đài thế thôi !”
“Cao Đài là Cao Đài thế thôi !”
Thiện Chí
Đây là một phán quyết phá chấp triệt để của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo.
Thuần chơn vô ngã là tinh thần phá chấp hoàn toàn, đến mức không còn chấp đạo, chấp pháp, chỉ thấy chỗ nhứt nguyên nhứt lý của vạn tượng, không còn đối đãi phân biệt, trực nhận được chân lý, tức là Đạo.
Hai tiếng “Cao Đài” là một danh hiệu đánh dấu sự ra đời của một tôn giáo trên dòng lịch sử tín ngưỡng tâm linh của nhân loại. Đương nhiên nó cũng là một sự kiện, một hiện tượng như những sự kiện lịch sử khác, tất cả là những dòng sông đã và đang trôi chảy về biển cả.
Trong lòng biển cả, mọi đặc thù, hình tướng, vật thể hay tâm thể sẽ hòa tan thành một chất mặn của muối. Một chất mặn đồng nhất thấm nhuần khắp nơi. Tinh thể muối thật đơn thuần, không cứng chắc hào nhoáng như kim cương, không hương thơm quyến rũ của các loài hoa, nhưng nuôi sống được muôn loài người vật.
Cũng thế, tôn giáo Cao Đài xuất hiện và kết cấu các yếu tố trên dòng thời gian để chuyển tải thể nhập vào đại dương Đại Đạo. Trong đó, mọi dấu ấn lich sử đều tan biến, chỉ còn lại tinh chất phổ quát bất biến làm cứu cánh sinh tồn và tiến hóa cho nhân loại. Cái còn được giữ lại đó chính là công dụng của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
Thế nên những ai đã tự nguyện bước vào ngưỡng cửa Cao Đài, phải nhớ rằng đã mặc nhiên thọ nhận sứ mạng Đại Đạo, thì không vì chấp ngã chấp pháp, vô tình hay cố ý ngăn trở cơ Đạo tức là mặc nhiên chối bỏ ơn Trời, có khi chính mình không hay không biết. Nên thánh giáo đã dạy rất dứt khoát: “Cao Đài không là Cao Đài, đó chính thị là Cao Đài. Cao Đài không tự nó sinh phát riêng cho Việt Nam hay bất cứ nước nào, không là của người này hay kẻ kia, không là Tây Ninh hay Bến Tre, không là Truyền Giáo hay Tiên Thiên.
Cao Đài là Cao Đài thế thôi. Chân lý tự nó phủ nhận chân lý.
(…) Muốn thiết lập thành quả để tạo cơ trình tiến tới sự hiệp nhất cho Đại Đạo thì nên hiểu: bất cứ sự phân hóa nào cũng không thể vượt qua khỏi vòng trời đất hay huyền linh của Thượng Đế Chí Tôn”
Lịch sử vẫn diễn tiến, cơ Đạo đang trên tiến trình hiệp nhất quy nguyên, đó là thiên cơ là quy luật tiến hóa của vũ trụ, hãy hướng tới, chớ ngoái nhìn đặt để tâm tư vào phía sau tức dừng lại trở nên lạc hậu. Để không sa vào lầm lỗi ấy,chúng ta hãy nhắc nhau thức tỉnh với thánh ngôn cảnh báo của Đức Chí Tôn
“Đạo muốn đạt được chỗ bí yếu là cái cứu cánh và tác dụng đó các con. Nếu không đạt được cái cứu cánh và tác dụng đó thì dầu với danh từ nào tốt đẹp hoặc tổ chức nào nói rằng tốt đẹp
cách mấy đi chăng nữa cũng không ý nghĩa gì hết. Có phải vậy không các con ?” ./.
