Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
  • THÔNG CÔNG / Đạt Tường

    Xin trích một đoạn Luật Hiệp Thiên Đài trong Ngọc Đế Chơn Truyền-1935: “Nói tóm tắt là, cơ bút để cầu ...


  • Lý đạo là xuân / Thiện Chí

    ĐÔNG PHƯƠNG CHƯỞNG QUẢN, Bần Đạo mừng chư hiền đệ hiền muội. Bần Đạo đắc lịnh Tam Giáo Tòa đến khai ...


  • Từ lâu đời, Xuân đã là nguồn cảm tác văn nghệ của con người, cho nên theo truyền thống dân ...


  • Nghiên cứu về y thuật của Lãn Ông / Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ

      Quan niệm về Thận của Lãn Ông có thể nói được là hết sức độc đáo. Quan niệm này đã được ...


  • "Vốn từ trước Thầy đã lập ra Ngũ Chi Đại Đạo là Nhơn Đạo, Thần Đạo, Thánh Đạo, Tiên Đạo ...


  • Về đâu quan họ? / Thu Hà - Tuổi Trẻ Online

    Tại hội thảo quốc tế "Bảo tồn và phát huy dân ca trong xã hội đương đại qua trường hợp ...


  • Thần thể / Sưu tầm

    Theo Phật giáo, Thần thể là hiện thân của những vị Bồ Tát (sa. bodhisattva) siêu việt, nói chung là ...


  • Đức Lý Đại Tiên Trưởng Thái Bạch Kim Tinh, Nhứt Trấn Oai Nghiên, hiện kiêm chức Giáo Tông Vô Vi ...


  • "Văn hóa là tất cả những cố gắng của con người để cải thiện nội tâm, gia đình, quốc gia, ...


  • Là hình thức với một số chữ nhứt định trong câu, có thể là mười hay mười ba, mười bốn, ...


  • Công phu / Chí Thật

    Đức Đông Phương Lão Tổ dạy: Công phu là để tâm an định, Nên đạo nên người chốn thế gian. (CQPTGLĐĐ, 04-6 Tân ...


  • TÔI LÀ AI ? / Thiện Chí

    Trong đời sống hằng ngày, có lúc nào bạn chợt tự hỏi “ Tôi là ai ?”. Câu trả lời ...


12/04/2012
Ban Biên Tập

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 14/04/2012

ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI



ÁNH SÁNG VÀ BÓNG TỐI

Vào đêm lễ Phục Sinh năm nay, 07-4-2012, khi Đức Giáo hoàng Benedict XVI thắp cây nến đầu tiên tại Thánh đường Pierre, và đồng loạt hàng chục ngàn cây nến khác của “dân Chúa” thắp sáng quanh đền thánh, Ngài liền tuyên bố những lời bất hủ: “Nếu như Chúa Trời và các giá trị đạo đức, sự khác biệt giữa thiện và ác, còn nằm trong tăm tối, thì các loại khai sáng khác vốn mang lại cho chúng ta các thành quả công nghệ và kỹ thuật, lại không phải là tiến bộ mà còn gây nguy hiểm cho cả thế giới chúng ta." http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2012/04/120408_easter_pope.shtml

Thông điệp trên khiến chúng ta tự hỏi: “ Vì sao các loại khai sáng khác không khêu tỏ được các giá trị đạo đức; vì sao sự phân biệt giữa thiện và ác bị bóng tối bao trùm? Bóng tối đó là gì, do đâu mà có?”
_ Theo lời cảnh báo của Đức Giáo hoàng, thì những thành quả của nền văn minh kỹ thuật, dù có giá trị thực dụng cho đời sống con người, cũng không phải là tiến bộ thực sự. Thực dụng là hữu ích, nhưng con người luôn có tham vọng sở hữu hoặc chiếm đoạt mọi phương tiện đem lại lợi ích riêng tây. Đạt một tham vọng, thì một ánh nến tắt đi. Đạt nhiều tham vọng thì ánh sáng nội tâm hoàn toàn tắt lịm chỉ còn thấy và biết có riêng mình giữa thiên hạ.

_ Thứ nữa, trên mỗi nấc thang văn minh vật chất, con người lại nâng thêm lòng cao ngạo. Chính tánh ngã mạn khiến người ta ngủ quên trên chiếc ngai tự cho là “bá chủ”, hoặc tự mãn trong giấc mộng vô thường. Lòng cao ngạo dẫn đến đối thù, tánh tự mãn xem trời bằng vung, con người sẽ không từ nan mọi thủ đoạn bảo vệ cái “tự ngã”. Mọi cây nến chung quanh đều quay đi, cây nến “tự ngã” không đủ sức soi tỏ bóng tối: mò mẫm, lạc loài!

Nhân kỷ niệm 100 năm chiếc tàu Titanic gặp nạn, suy ngẫm về thảm họa của con tàu “hiện đại” nhất đã tách bến với lòng tự hào tự đắc của nền hàng hải thế giới thời ấy, đạo diễn James Cameron buột miệng cảnh báo: "Titanic chìm. Mọi thứ đều có thể chìm dưới biển"TTO, 09-4-2012 . Ông còn liên hệ cảm nghĩ của mình về tàu Titanic với sự sụp đổ tòa tháp đôi ngày 11-9-2002 tại New York.

Ôi! Loài người làm thế nào để không bao giờ có một “Titanic”chìm nữa, không bao giờ có một tòa nhà sụp đổ do khủng bố nữa? Nhiều thông điệp, nhiều hội nghị khoa học, chính trị và cả tôn giáo, nhiều sáng kiến đã nêu lên . . .Nhưng xem ra tất cả đều đang dò dẫm chưa quyết đoán, và các thảm họa tương tự vẫn còn liên tiếp xảy ra. Phải chăng cái ác đang giả danh cái thiện, cái thiện chính danh chưa đủ sức xóa tan bóng tối bao trùm bởi ác nghiệp.

Động thái thắp nến từ Đức Giáo Hoàng lan rộng ra muôn ngàn ánh nến trong lễ Phục sinh đã gợi lên phương pháp tâm truyền tâm để đánh thức lương tâm loài người. Tâm ấy chính là thiên tâm, là ánh linh quang không bị che mờ bởi vật dục. Những người con tin của Thượng Đế hãy khơi ánh linh quang đồng loại sao cho “trùng trùng duyên khởi” Đọc thêm: Tánh không và Hoa nghiêm, Nguyễn Thế Đăng http://www.thuvienhoasen.org/, xóa tan bóng tối trần gian như Đức Giáo hoàng đã tạo ấn tượng trong thánh lễ Phục sinh năm nay.


Ban Biên Tập









CAO DAI AT A GLANCE / BAN BIÊN TẬP

ÁNH SÁNG và BÓNG TỐI / Ban Biên Tập

XUÂN AN NHIÊN TỰ TẠI / Ban Biên Tập


KHÔN ĐẠO THUẬN NHU / Ban Biên Tập




TIẾNG CHUÔNG HÒA BÌNH / Ban Biên Tập



Giấc mộng lớn / Ban Biên Tập

Cao Đài Nhứt Bổn / Ban Biên Tập




Câu chuyện đầu năm / Ban Biên Tập

Hẹn ước với Xuân / Ban Biên Tập


Giao cảm / Ban Biên Tập


Thắp đuốc Đại Đạo / Ban Biên Tập






SÁNG KIẾN HÒA BÌNH / Ban Biên Tập

Người Được Chọn / Ban Biên Tập




Thập tam ma khuyên đừng lấp lửng,
Gươm huệ cầm cho vững diệt trừ,
Tịnh lòng hầu thấy chơn như,
Thoát trần sẵn có thuyền từ rước đưa.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây