Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
Đại Lễ Khai Minh Đại Đạo đã diễn ra tại Thiền Lâm Tự - Gò Kén Tây Ninh, sau khi ...
-
NGỌC kinh mở cửa đợi chờ ai ? LỊCH lãm đường trần chớ trả vay; NGUYỆT rạng ven Trời, tinh đẩu rạng, Mừng ...
-
Xuân lại về ! Chờ đón hay hững hờ, đến độ cuối đông Xuân vẫn đến; hoa trổ kiểng xanh, ...
-
Xướng : " Thiều quang vũ trụ ánh muôn màu, Quyền pháp Tam Kỳ một túi thâu; Chuốc chén kim tượng cùng thế ...
-
Dưới đây là bài phát biểu của Giáo Sư Thượng Liêm Thanh vào dịp Lễ Khánh Thành Trung Tông Thánh ...
-
Tóm tắt các diễn biến trong lịch sử Phật giáo Sự phát triển của Phật giáo thời vua Asoka566-486 TCN: Thích ...
-
“Ngày nay, cuối đường Hạ nguơn mạt kiếp, nhân sinh đã theo thời gian luân chuyển vào luật đào thải ...
-
"Thật sự thì tự ngàn xưa, bên cõi trời Đông, bên bờ sông Lạc Việt, bên lịch sử Tiên Rồng ...
-
Cảm ứng /
"Một trong những tinh hoa của Thái Thượng Lão Quân hay Lão Tử, đó là cảm ứng. Chỉ có hai ...
-
Một đoàn các nhà leo núi gồm nhiều tín ngưỡng khác nhau đã tổ chức leo núi vì hòa bình. Đỉnh ...
-
Nơi cõi thế gian này từ xưa cho đến nay danh xưng “QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT” đã ăn sâu ...
-
Con thiết lễ Khai Minh Đại Đạo, Thầy giáng lâm chỉ giáo chơn cơ; Bấy lâu luống những đợi chờ, Chờ con cất ...
Sưu tầm
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009
Hòa hợp tiên-hậu nhị thiên
"Hỡi các con ! Tình VÔ CỰC vô biên, Mẹ ước mong sao lòng các con cũng phải chí thành vô hạn mới có thể thấu hiểu được lý nhiệm mầu siêu việt và hoạch định một tương lai đạo đức cứu cánh toàn linh. Con ôi ! nơi thế gian nầy, bao nhiêu thủy tú sơn kỳ địa linh là Mẹ dành để làm nơi đào luyện các con trong cơ tiến hóa. Các con sẽ thọ hưởng thanh thú để tâm linh được nhẹ nhàng trực giác nguyên nhân , mà sống chung một bầu Trời an tịnh, một thế giới hòa bình. Nếu các con xem đó và dụng đó như một miếng mồi ngon để nhử hàng xa mã, thì thế gian nầy sẽ biến thành những cánh rừng già, mà các con lại xâu xé lẫn nhau... ""Các con tu luyện là để biết sống cái sống chơn thường tự nhiên tự tại của các con. Sanh vào cõi đời là phải sống bằng hậu thiên khí chất, sống bằng mọi sinh hoạt tương đồng . Nếu tương đồng mà không bị hòa đồng thì sẽ tiến hóa rất mau. Từ phàm phu nhục thể biết hòa hợp tiên, hậu nhị thiên thì tiến lên thánh thể, kim thân, phật thân không phải khó. Đã có đạo là phương tiện, phương pháp duy nhất để quay về nguồn gốc bổn lai, khốn nỗi khi vào trường tiến hóa này các con phải trải qua các lớp huấn luyện từ giáo dục thai bào cho đến tập quán gia đình xã hội cũng làm ảnh hưởng liên hệ lớn lao cho công cuộc tiến hóa của linh căn."
"Khi bắt đầu ô nhiễm trược chất lấp tràn, dầu những linh căn sứ mạng cũng mang ít nhiều ô nhiễm, sau mới giác ngộ vượt qua. Thế nên muốn cứu cánh một thân cũng là phải biết bao công quả, công trình, công phu tu luyện, huống hồ muốn có một cõi đời thánh đức cho nhân loại an hưởng thái bình cũng phải là những công quả công trình công phu to tát hơn tự mỗi cá thể, cộng đồng chứng ngộ mới kết quả." @
(Thánh giáo Đức Vô Cực Từ Tôn)
CHÚ GIẢI :
Trực giác nguyên nhân : cảm nhận được chân ngã của bản thân hay chủ thể nơi chính mình chưa bị ô nhiểm phàm tâm.
Cái sống chơn thường tự nhiên : sống một cách tự nhiên, không cầu kỳ phức tạp, không bị thị hiếu hay tham vọng chi phối. Sống đúng với lẽ sống thật và trường tồn của con người.
Hậu thiên khí chất : những chất liệu thứ cấp có được từ tạo vật tại thế gian, không còn sự tinh ròng hoàn toàn của khí chất tiên thiên lúc chưa biến sanh ra vạn loại.
Sinh hoạt tương đồng : sống với quan hệ bình thường cùng mọi người trong xã hội; không bị hòa đồng : không bị đồng hóa với những thói hư tật xấu của xã hội.
Hòa hợp tiên-hậu nhị thiên : hòa hợp tiên thiên với hậu thiên; phần hậu thiên của con người là phàm phu nhục thể, tức xác phàm. Phần tiên thiên của con người là tâm linh hay chơn tâm. Phép tu luyện là sự vận dụng chơn tâm điều hành bộ máy nhân thân để thanh lọc tinh hoa của cơ thể (hậu thiên) cho đến mức kết hợp được với tinh hoa của tâm linh (tiên thiên) tức tạo được thánh thể.
Nguồn gốc bổn lại: bổn lai: từ chổ khởi nguyên đó mà đến, tức Bản thể của vũ trụ hay Đại linh quang (Thượng Đế).@
