Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.
-
. . .Vũ trụ, quần sinh, và con ngưười có hai bình diện: - Một là bình diện Bản thể, duy ...
-
Từ Hà Nội xuôi về phía Nam 90 km là tỉnh Ninh Bình, nơi hội tụ nhiều di tích văn ...
-
Trong đời sống hằng ngày, có lúc nào bạn chợt tự hỏi “ Tôi là ai ?”. Câu trả lời ...
-
Câu 6 : Hầu khi xuất vía, non bồng lần lên. Câu 7 : Tìm ra lý chánh, luật thiên . Câu ...
-
Cách đây hơn 80 năm, khi Ðức Thượng Ðế hạ ngọn linh cơ lần đầu tiên tại Việt Nam, tức ...
-
Tôn giáo /
Tôn giáo, đôi khi đồng nghĩa với tín ngưỡng, thường được định nghĩa là niềm tin vào những gì siêu ...
-
Thánh giáo tại Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời, 14 tháng 3 Mậu Ngọ (20-4-1978) NHƯ Ý ĐẠO ...
-
"Ta gởi lời này cho tất cả nhân sinh trên cuộc đời đang có, từ dân tộc nghèo đói dốt ...
-
Không thầy đố mày làm nên, Công danh gặp bước chớ quên ơn thầy. Yêu kính thầy mới làm thầy, Những phường bội ...
-
HOÁN TỈNH XUÂN HỒN . . .Hỏi Xuân, Xuân mấy tuổi già ? Xuân đưa lại, lại rồi qua, xuân với ta ...
-
Nguyễn Trãi 阮薦 (1380–1442) hiệu là Ức Trai, là một anh hùng dân tộc, một danh nhân văn hóa thế ...
-
"Ngũ Liên Huờn Thi" là năm bài thơ thất ngôn bát cú, sáng tác của Chánh Phối Sư Ngọc Hường ...
Nhịp cầu giáo lý
Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 30/12/2009
Tấm lòng của nhân loại
*Những cuộc xung đột đỗ máu tại Trung đông cứ tiếp diển mãi,mặc cho các nổ lực dàn xếp cũng mãi tiếp diễn.
*Hỗn loạn và chết chóc kéo dài ở Iraq
*Những khủng bố nổ bom tự sát ở Indonesia, An độ, Pakistan . . .
Tất cả đang cảnh tĩnh loài người tự xét lại chính mình , tự tìm kiếm chiếc chìa khóa giải quyết cuộc diện bi thảm trên thế giới.
Hòn đá, viên đạn, xe tăng, và hàng tấn bom đã chinh phục được những gì ? Ai đã thắng ai ?
Xét cho cùng, những bên đối thù đều đã thua vì đã không chinh phục được lòng người mà còn đánh mất tấm lòng của mình.
Xưa kia, con một người thợ mộc nghèo khó ở xứ Giu-đê không có của cải, không có khí giới, không có một người lính; nhưng đi đến đâu dân lành theo đến đó. Bởi người lấy lòng Thượng Đế làm lòng mình, đem tình thương xoa dịu khổ đau của chúng dân.
Trong cuộc đấu tranh giành độc lập của Ấn Độ , nếu không có Mahattan Gandhi mình trần, tay không và chân đất với tinh thần tuyệt đối bất bạo động, thì sự thành công đã phải trả giá thêm biết bao xương máu ! Tình yêu dân tộc trong con người thánh thiện có sức mạnh hơn cả vạn quân thiện chiến.
Riêng chúng ta, là những người đang tu học và hành đạo, cần nhớ lại lời dạy của Đức Giáo Tông Vô Vi Đại Đạo :
"Tấm lòng của nhân loại mới chính là nơi chân lý cứu rỗi phát sinh, tạo thế an bình cho nhân loại."
Đó không chỉ là bài học cho hàng sứ mạng cứu độ kỳ ba, mà cũng là bài học chung cho những ai mưu cầu hòa bình thế giới. Vấn đề là làm sao đặt vào lòng người chân lý ấy. Đức chí Tôn từng dạy :
"Các con muốn có một cõi đời thánh đức thì phải có thánh tâm. Chỉ có thánh tâm mới biết thương yêu nhân loại. Người lãnh đạo thương dân mình như thương con đỏ , xem cái khổ của dân như chính mình khổ, cái vui của thiên hạ như cái vui mà mình có. Dân tựa vào sự yêu thương đó mà sống trong cảnh an lạc thái bình. Thánh tâm làm nên vương đạo."[1] CQPTGL, Rằm.01.Đinh Tỵ (1977 )
Vương đạo không là chính trị tôn ngôi bá chủ cho một người hay một nước. Vương đạo là lòng ưu ái địa vị làm người của mỗi con người, để mọi người đều là một thành phần và một năng lực phát triển Bản thể đại đồng nhân loại .
Xem như thế, đứng trước bế tắc trong cuộc ngăn chận thảm họa tương tàn tương sát của nhân loại, vai trò của hàng con tin Thượng Đế là làm thế nào đặt vào lòng người ánh sáng của Đại Đạo, để đối diện cùng nhau, ít nhất con người còn rung động trước sự đau khổ của con người đối nghịch.
