Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
  • Sống Đạo / Huệ Chơn

    Cửa đạo luôn luôn rộng mở, hay nói một cách khác, ngưỡng cửa tôn giáo lúc nào cũng sẵn sàng ...


  • Nhân loại đang ở giữa hai cực đoan của khoa học và đạo giáo.


  • HỘI THOẠI TỰ TRI GIẢ MINH Thời Mạt Pháp : Trước diễn biến bất nhân vô đạo, sức phá tán ...


  • NHỮNG DẤU ẤN NHÂN VĂN TRONG LỊCH SỬ ĐẠO CAO ĐÀI (Sưu tầm từ quyển Sử Đạo Cao Đài, Quyển ...


  • Lịch sử đạo Cao Đài cho thấy đức tin Cao Đài, từ lúc chưa có đến lúc lập thành vững ...


  • Người đời thường nói: "tạo tự thì dễ, tạo tăng (con người) mới khó". Nói như thế không có nghĩa ...


  • TÂM KINH BÁT NHÃ / HT.Thích Trí Thủ

    TÂM KINH BÁT NHÃ Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ...


  • Bản Thể Đại Đồng Dân Tộc / Thiện Chí sưu tầm & Biên soạn

    Chính tình yêu nước thiêng liêng, ý chí quật cường, trí tuệ sáng tạo, lòng biết ơn tổ tiên, cộng ...


  • " Đành rằng Khai Đạo cứu đời, Đạo cho nên Đạo thì đời mới yên". ( Đức Vô Cực Từ Tôn, rằm ...


  • TÂM VẬT BÌNH HÀNH / Thiện Chí

    Thông thường, khi muốn nói đến một tổng thể bao gồm tất cả Trời đất vạn vật, chúng ta dùng ...


  • Nhìn lại lịch sử nhân loại song song với lịch sử các tôn giáo, ta thấy chỉ trong thời Tam ...


  • Hành trình về cõi hư linh / Thanh Mai sưu tập

    Sinh ra làm người, không ai có thể vượt ra ngoài định luật sinh tử. Và con người vẫn hỏi: ...


05/11/2006
BBCVietnamese.com

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 20/02/2010

Thiên Chúa Giáo ở Trung Quốc

Thiên Chúa giáo phát triển ở Trung Quốc

Tiến sĩ Rowan Williams đã đến các nhà thờ, trường học, được dàn đồng ca và các phái đoàn đem hoa chào đón.

Nhưng trong những người dân thường, chính trị gia địa phương, lãnh đạo tôn giáo và các trí thức, chuyến thăm của tiến sĩ Williams gợi ra những quan tâm khác nhau.

Trước hết, người Trung Quốc đang gia nhập đạo với mức độ chưa từng thấy.

Mức sống ở nông thôn không được cải thiện như ở đô thị, trong khi cơ chế bao cấp đời sống của thời cộng sản thì đã phai mờ.

Nhiều người nay đi tìm sự giúp đỡ, cảm giác hy vọng và được cứu rỗi mà Giáo hội Công giáo có thể đem lại.

Mà ngay cả ở những nơi giàu có, các giá trị và khuôn mẫu xã hội truyền thông cũng giảm sút.

Thiên Chúa giáo đem lại cho người giàu mới nổi một cảm thức rằng cuộc đời họ có ý nghĩa.

Giáo hội chui

Các lãnh đạo tôn giáo cũng vui mừng trước sự ủng hộ công khai đi cùng chuyến thăm của tiến sĩ Williams.

Nhưng dĩ nhiên các lãnh đạo ở đây là lãnh đạo giáo hội được nhà nước chuẩn y - với các tòa nhà mà thường là được nhà chức trách cấp đất cho xây.

Giáo hội nhà nước nói họ có 16 triệu thành viên, nhưng một con số được ước tính cao gấp hai, ba, thậm chí bốn lần, là thuộc về các giáo hội không chính thức.

Chính phủ cũng quan tâm đến chuyến thăm. Nhà chức trách lo ngại về sự phát triển của các giáo hội không chính thức, và tiềm năng trở thành một trung tâm quyền lực đạo đức của nó, nhưng họ cũng cần những nguyên tắc dẫn đường thay thế cho ý thức hệ cộng sản.

Niềm tin hiện đại

Rồi lại còn thêm một nhóm nữa cũng muốn gặp tiến sĩ Williams, đó là các trí thức và học giả, những người nhìn thấy Thiên Chúa giáo là một phần trong bản đồ hiện đại hóa của Trung Quốc.

Một số trong họ tin rằng các tôn giáo cổ truyền như Lão giáo và Phật giáo không có khả năng bằng Thiên Chúa giáo trong việc tạo nên những chiến lược lâu dài, thực tiễn mà Trung Quốc cần trong thế giới toàn cầu hóa.

Tiến sĩ Williams nói để Trung Quốc hiện đại hóa, nước này sẽ phải giảm bớt kiểm duyệt, và cho phép quần chúng thảo luận các vấn đề nhạy cảm.

"Đó là bước tiếp theo mà văn hóa chính trị Trung Quốc phải đi theo," ông nói.

Ngày xưa chính trị gia Trung Quốc nói thế này về Thiên Chúa giáo: "Thêm một tín đồ Thiên Chúa giáo, là bớt đi một người Trung Hoa."

Nay họ bảo: "Thêm một tín đồ Thiên Chúa giáo, là bớt đi một tội phạm."
BBCVietnamese.com
Tranh Phật ở Nepal / BBCVietnamese.com



Lụy thân vì bởi ý ta bà,
Vì bởi người còn chấp cái ta,
Chẳng biệt giả chơn, không chánh niệm,
Đành làm tôi tớ thập tam ma.

Đức Quan Âm Bồ Tát, Liên Hoa Cửu Cung, 03-01 Ất Tỵ, 04-02-1965

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây