

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

-
Thầy dành cho trẻ một mùa xuân, Đi lại trần gian xóa khổ trần, Như lý Đạo mầu đang cứu cánh, Cho đời ...
-
Giao cảm /
Thu về: mùa thâu liễm Tiết trời đã vào Thu, những đám mây xám làm bầu trời thấp xuống và mưa ...
-
Trong một kiếp giáng sanh xuống trần gần đây nhứt tại Bạc Liêu, Cửu Nương có tên là CAO THOẠI ...
-
Trên lãnh thổ Việt Nam, nền văn minh sớm nhất là nền văn minh sông Hồng gắn liền với nền ...
-
"Văn hóa đạo đức có những gì tốt đẹp sâu sắc trong lãnh vực triết học, đạo lý, thần linh ...
-
Chùa Bà Thiên Hậu tọa lạc tại số 710 đường Nguyễn Trãi, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, là ...
-
Lịch sử Trái Đấttrải dài khoảng 4,55 tỷnăm, từ khi Trái Đấtcùng với Hệ Mặt Trờihình thành từ Tinh vân ...
-
Thế sự giả chơn thôi trối kệ, Tùy thời công quả với công phu
-
"Thiêng Liêng thường nói: Cõi đời là chốn phù du, là sông mê, là giả tạm. Đừng ai quá chấp ...
-
TÂM LINH TRÊN ĐƯỜNG TIẾN HÓA Những năm cuối của thế kỷ XX có nhiều nhà nghiên cứu đã tiên ...
-
Thân gởi tất cả anh chị em toàn Cơ Quan, Cơ Quan vừa trải qua một thử thách hết sức nặng ...
-
Học Lão Tử Đạo Đức Kinh, ngoài giáo thuyết vô vi, chúng ta vẫn tìm thấy những bài học rất ...
Thiên Ân
Cảm tưởng sau khi dự lễ mừng Khánh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ
Ngày đăng bài Thứ Sáu, ngày 29-03-2013
Đây là lần thứ hai tôi đến Cơ quan Phổ thông Giáo lý Đại Đạo. Vừa bước vào khu vực tổ chức lễ, tôi đã được tiếp đón rất ân cần, niềm nở (nhờ vậy tôi bớt bối rối vì trong đoàn, chỉ riêng tôi vừa đến). Một màu trắng bao phủ cả không gian từ những “chiếc áo trắng” của các đạo huynh, đạo tỷ, khiến tôi thấy không khí thế trần lắm ô trọc trở nên thanh thoát dịu dàng hẳn ra. (Thực ra lâu nay, tôi vốn yêu màu trắng, nhưng đặc biệt sáng hôm nay, tôi càng cảm nhận nét đẹp đáng yêu của màu trắng).

Buổi lễ mừng Khánh đản Đức Thái Thượng Đạo Tổ được tổ chức ngắn gọn và trang trọng sáng ngày 26.3.2013 (tức ngày Rằm tháng Hai â.l). Bài thuyết trình của Đạo huynh Thiện Chí về đề tài: “Từ Tín ngưỡng và Tôn giáo đến văn hóa” đã giúp tôi phân biệt rõ ràng hơn về tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa. Đồng thời nhận thức thêm các di sản văn hóa và tác động qua lại giữa tín ngưỡng, tôn giáo và văn hóa.
Tiếp đến là phần tổng kết một năm hoạt động đạo sự của quý Cơ Quan giúp tôi thấy “Đại Đạo đang hòa vào lòng đời”. Một bài hợp ca, ca ngợi đạo và đạo kỳ do các huynh tỷ tập đoàn giáo sĩ làm cho không khí ngày lễ thêm vui tươi, ấm cúng.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn tham dự buổi lễ, mà hiểu biết của tôi về Đạo Cao Đài đã được tài bồi đáng kể. Và còn ý nghĩa hơn nữa khi được đồng bàn tiệc chay với các Đạo tỷ và nghe lời bộc bạch: “Nếu em là con, em tu, thì cha mẹ em sẽ được phước và sống mạnh khỏe, vui vẻ”. Đây là điều thật mới mẻ đối với tôi. Lâu nay, tôi thường nghe người ta nói: “Cha mẹ sống tốt, để lại đức cho con”, chứ tôi chưa nghe nói đến chiều ngược lại. Bằng chứng là, bên cạnh tỷ, là người mẹ -nay đã 86 tuổi -đang cười nói thật vui vẻ. (Đúng là “đi một đàng học một sàng khôn”). Sau khi nghe bạn đạo nói, tôi chạnh lòng nhớ đến mẹ của mình… và muốn gọi thật lớn “mẹ ơi!”…
Xin chân thành cám ơn quý Huynh Tỷ thuộc Cơ quan phổ thông giáo lý Đại Đạo đã nhiệt tình đón tiếp và giúp tôi hiểu biết thêm về niềm tin và hoạt động của một đạo khai sinh tại Việt Nam từ 1926.
(Nguồn: http://nhipcautamgiao.net)