Thống Kê Newsletter
Lần đầu đến với Nhịp Cầu Giáo Lý?

Những liên kết dưới đây có thể hữu ích với bạn.

 
  • Lão Giáo / Hồng Phúc

    Nói đến Lão giáo, người ta nghĩ ngay đến đường lối tu hành theo Tiên Đạo, là cách tu ẩn ...


  • Tâm là cứu cánh / Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn

    Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 10 giờ đêm ngày 29 tháng 8 Quí Hợi (5.10.1983)


  • 1. VŨ TRỤ 宇 宙 – THIÊN ĐỊA 天 地 001. Thiên địa chi gian, kỳ do thác thược hồ? Hư ...


  • XUÂN AN NHIÊN TỰ TẠI / Ban Biên Tập

    Trở lại mùa Xuân năm nay, cũng như bao nhiêu mùa Xuân trước, thiên hạ vẫn mừng đón khí Xuân ...


  • Nay, nhân loại sẽ bước sang kỷ nguyên mới của thiên niên kỷ kế tiếp. Đây là một khúc quanh ...


  • Giáo pháp công phu / Đức Hà Tiên Cô

    Thánh giáo Đức Hà Tiên Cô dạy chư tịnh viên. Đây là bài giáo pháp rất đặc biệt, là một cẩm ...


  • Cơn sốt thần bí trên thế giới / Sưu tầm từ Kiến Thức Ngày Nay

    Thế giới thần bí đang "bùng nổ" quay trở lại với công chúng ! Dường như sau ba thế kỷ ...


  • Mùa tu Thu phân năm Mậu Tý, chúng ta được hướng dẫn về “Rèn tâm vô niệm”. Ngày 19.9.2008. - Vô niệm ...


  • Hiệp Thiên Đại Đế Quan Thánh Đế Quân / Tự Điển Cao Đài-Nguyễn Văn Hồng

    Đêm ấy trăng sáng, vừa mãn canh ba, bỗng nghe trên không có tiếng kêu lớn: Trả đầu cho ta. ...


  • Nhân ngày mùng 5 Tháng 5, Tết Đoan ngọ, là sinh nhật Đức Hộ Pháp, xin giới thiệu bài viết ...


  • THIÊN CHÚA BA NGÔI / LM Giuse Nguyễn Hưng Lợi (DCCT)

    Giáo Hội mừng lễ Chúa Ba Ngôi để giúp cho mọi người Kitô hữu thấy hình ảnh của một Thiên ...


  • Trong các Đạo học gia đời Tống (960-1279), Chu Liêm Khê 周 濂 溪 (1017-1073) và Thiệu Khang Tiết 邵 ...


13/10/2007
Huyền Như Như Tịnh

Bài viết được cập nhật lần cuối vào ngày 13/10/2007

Thập nhị nữ đồ Minh Lý Thánh Hội

Đức Diêu Trì Kim Mẫu  ban cho chữ Diệu Chơn  trong tên của Thập Nhị Nữ Đồ.

Đức Mẹ dạy :

Ý nghĩa cần nhứt là các con ý thức được diệu tịch nầy trong mỗi tên từng đứa, như câu:

SẮC MINH DIỆU SẮC TÂM TRỪNG TỊCH .

KHÔNG NGỘ CHƠN KHÔNG TÁNH TỊNH TINH.

Hai chữ đầu câu: chữ  SẮC và chữ  KHÔNG. SẮC, KHÔNG đứng ngoài, lại rồi cũng đứng vào trong. Thật là mầu nhiệm !

SẮC mà các con thấy là giả tướng vô thường. Cái diệu sắc chơn tâm kia mới là diệu hữu. Muốn đạt cái tâm diệu tịnh chơn minh, các con phải tu theo mấy chữ : TÂM, TRỪNG, TỊCH.

TÂM không  lắng dịu trong sáng, thì làm sao thấy được SẮC MINH DIỆU SẮC hởi con ?

Cái  KHÔNG mà các con biết  đó  là không trơn, không rỗng. Không tiền của danh phận cô đơn. Không đó cũng làm con đau khổ, buồn rầu. Cái  KHÔNG  trong  tịch  Đạo của con là  KHÔNG  NGỘ  CHƠN  KHÔNG. Chơn Không là Tịnh tinh Niết Bàn, Pháp Thân Vô Cực. Muốn ngộ Chơn Không phải tu ba chữ kế là  TÁNH  TỊNH  TINH.

Các con phải vừa hành đạo, vừa tịnh luyện lần hồi kết hợp được nhiều thiện công để thành quả đạo.

Mẹ ban ơn mỗi đứa được:

PHÁP TÁNH TỰ KHAI

HUỆ TÂM VỮNG CHẮC.

Ngày  5-8 -1972  Công đồng Tam Giáo và Ngọc Hư Cung  ban nghị định tuyển phong Nữ phái vào hàng quyền pháp và thành lập cơ quan  Nữ phái Minh Lý Thánh Hội.

Ngày  9-8 -1972 ( 1 -7 - Nhâm Tý ) Lễ Thọ Phong  Thập Nhị Nữ Đồ.

1.  Nguyễn Thị Nguyệt Yển  Thánh danh  DIỆU  CHƠN  MINH

2.  Lý Thị Trinh    Thánh danh  DIỆU  CHƠN  DIỆU

3.  Trần Thị Nhãn  Thánh danh  DIỆU  CHƠN  SẮC

4.  Nguyễn Thị Trinh  Thánh danh  DIỆU  CHƠN  TÂM

5.  Đỗ Thị Tình  Thánh danh  DIỆU  CHƠN  TRỪNG

6.  Từ  Thị  Hoa  Thánh  danh  DIỆU  CHƠN  TỊCH

7.  Lê Thoại  Ba  Thánh  danh  DIỆU CHƠN  NGỘ

8.  Nguyễn Thị Xạ Thánh  danh  DIỆU CHƠN CHƠN

9.  Lử  Thị Quớ  Thánh  danh  DIỆU  CHƠN  KHÔNG

10. Lê Thị Chất Thánh  danh  DIỆU  CHƠN  TÁNH

11.  Lê Thị Kim Ngọc  Thánh  danh  DIỆU  CHƠN  TỊNH

12.  Nguyễn Thị Mai Thánh  danh  DIỆU  CHƠN TINH

Ngày 23- 8 – 1972  Đức Diêu Trì Kim Mẫu ban sắc lịnh phó giao Đức Vân Hương Thánh Mẫu chấp chưởng quyền hành vô vi dìu dắt  nữ phái Minh Lý Thánh Hội.

Đức Vân Hương Thánh Mẫu dạy :

Người thiên ân Nữ đồ  phải thấy trách nhiệm trọng hệ của mình, là chính mình phải làm sao cho thuần hòa đạo đức, làm gương tốt cho mọi người soi.

- Phải sống đơn giản, đạm bạc, không cầu kỳ, để hết tâm lo cho đạo, lo cho người, ai cũng an vui, sáng suốt.

- Phải được giửa nhau một chí, một lòng, cộng sự pháp quyền, đừng riêng rẽ tư tà, tranh chấp hơn thua, nhỏ nhặt chút tự ái, danh lợi tầm thường.

- Phải liên thủ với nhau, bảo đảm mạng sống cho nhau không bị tổn thương danh dự.

- Phải thu xếp lần hồi việc gia tư, ủy thác những việc cần cho con cho cháu đảm nhiệm gia môn, để đủ phương tiện lên đường hành đạo, lập công tu học.

- Phải coi Giáo hội như nhà, trông nom dìu dắt đạo đồ, khép chặt hàng ngũ nhơn sanh cho đâu đó trở nên kiên cố, an bài chia việc, chia công cho mọi người, tùy khả năng hành sự lập nền âm chất.

Ngày 6 -1 - 1973  Đức Như Ý Đạo Thoàn Chơn Nhơn  giáng đàn trấn thần bộ " Giải Thoát hài " cho Thập Nhị Nữ Đồ :

Nữ phái sẽ mang Giải Thoát hài ,

Đứng vào Thiên sứ cũng như ai ;

Tinh thần đạo mới luôn luôn mới,

Thi  thố  làm  sao  vẹn  đức  tài. 

"Mỗi hiền  muội sẽ mang vào mình một đôi hài với danh là hài Giải thoát. Đã có sự trợ lực của chư Thiên, dầu bước trên mọi chông gai hiểm trở, mọi chướng ngại não phiền, nhờ có đôi hài ấy, xem như không có chi tất cả. Như vậy kể từ giờ nầy Lão khuyên mỗi hiền muội hãy có tinh thần giải thoát, chia gánh trách nhiệm hành đạo độ đời với nam phái, lo hành đạo tu học với tinh thần mới, phát triển mọi khả năng để hổ trợ cho việc củng cố Thánh Hội, phát triển cơ sở, truyền bá đạo lý, liên giao hành đạo. Có như thế mới xứng đáng mang đôi hài Giải thoát, trong tinh thần giải thoát. Trái lại, nó chỉ là miếng vải nhuộm thô sơ, như những miếng vải bố khác thế thôi.

Đã là sứ mạng một anh linh ,

Vì đạo giúp đời trọn đức tin ;

Quên cái riêng tư, quên bản ngã ,

Hầu nên đức hạnh, đức hy sinh ."

Và Thập Nhị Nữ Đồ đã cùng  Nữ Chung Hòa  đem tình thương Vô Cực đến với mọi người, chung tay hành đạo từ thiện, liên giao.

  Thời gian trôi qua, một số vị trong Thập Nhị Nữ Đồ đã hoàn thành công quả trở về cựu vị:

DIỆU  CHƠN MINH  Sắc phong  LỢI KIẾN THIỀN CÔ


DIỆU CHƠN DIỆU   Sắc phong   GIÁC ÂM ĐẠO CÔ 


DIỆU CHƠN TRỪNG Sắc phong  KIÊN CẦN THIỆN THẦN


DIỆU CHƠN TỊCH Sắc phong  HẠNH LÂM NƯƠNG NƯƠNG

DIỆU CHƠN NGỘ  Sắc phong  PHẤN TẤN ĐẠO CÔ

DIỆU CHƠN CHƠN   Sắc phong  DIỆT NGHIỆP ĐẠO CÔ

DIỆU CHƠN TỊNH   Sắc phong  ĐỘC HÀNH KỲ ĐẠO TIÊN CÔ

DIỆU CHƠN TINH    Sắc phong  ỨNG THÔNG ĐỒNG TỬ


Nay chúng tôi những người tiếp bước, noi gương Thập Nhị Nữ Đồ với sứ mạng nữ phái Minh Lý nói riêng; thật hạnh phúc, không cô độc trên đường thiên lý vì luôn có các Đấng Thiêng liêng, chư Tiền bối hộ trì và cùng quý đạo tỷ  Nữ Chung Hòa đồng hành thực thi sứ mạng nữ phái trong buổi Tam Kỳ Phổ Độ này.


Rất lòng thành tín

Huyền Như Như Tịnh


Huyền Như Như Tịnh

Cõi trần thế bể dâu lắm lúc,
Vòng trái oan câu thúc bao lần,
Sắc tài danh lợi ái ân,
Trăm năm ràng buộc tấm thân đọa đày.
Sớm giác ngộ con quày bước lại,
Phá vô minh đoạn máy luân hồi,
Đạo là lẽ sống con ôi,
Trong con thì Đạo, đất trời là tâm.

Đức Diêu Trì Kim Mẫu, CQPTGL, 14-8 Nhâm Tuất

Chúng tôi rất hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến đóng góp của bạn để phát triển Nhịp Cầu Giáo Lý ngày một tốt hơn.


Hãy gửi góp ý của bạn tại đây